Giấu đầu lòi đuôi!

Thứ ba, 08/08/2017 11:34

Cho đến lúc bị CAP Hòa Thuận Đông (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) triệu tập đến trụ sở CA để làm rõ hành vi trộm cắp chiếc điện thoại Samsung của bạn, Nguyễn Thị Thu Thảo (2000, trú Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) vẫn không hiểu vì sao mình không dùng đến chiếc điện thoại trộm cắp mà vẫn bị phát hiện.

CAP Hòa Thuận Đông lấy lời khai của Nguyễn Thị Thu Thảo.

Số là vài ngày trước, CAP Hòa Thuận Đông nhận được tin trình báo của chị Hồ Kim Nhi (quê Đắc Lắc, trú nhà trọ trên đường Lê Đình Lý, P. Hòa Thuận Đông) về việc bị mất trộm một ĐTDĐ hiệu Samsung A5. Theo trình bày của chị Nhi, 15 giờ ngày 28-7, chị đi làm nhưng sạc chiếc điện thoại nói trên ở trong phòng trọ. Trước khi rời khỏi phòng, chị Nhi khóa cửa cẩn thận nhưng đến 23 giờ cùng ngày, khi trở về thì phát hiện chiếc điện thoại đã “không cánh mà bay”. Lúc này, cửa phòng trọ của chị Nhi lại không khóa, ổ khóa cũng bị ai đó mở rồi treo lại trên bách khóa... Cũng theo trình bày của chị Nhi, trước đó vài tuần, chị có cho một người bạn tên Vân, cùng làm chung tại quán nhậu về ở tạm. Vài ngày sau thì có bạn của Vân đến chơi, tên là Thảo (Nguyễn Thị Thu Thảo). Nhưng trước khi chị Nhi và Vân đi làm thì đã khóa cửa cẩn thận nhưng không hiểu sao khi quay về lại bị mất tài sản. Từ thông tin quan trọng này, CAP Hòa Thuận Đông tiến hành gọi Thảo về trụ sở để làm rõ. Ban đầu Thảo một mực kêu oan và cãi lý rằng “tại sao lực lượng CA bắt em mà không có chứng cứ?”. Tuy nhiên, từ những phân tích của cơ quan CA về sự bất hợp lý trong thời gian Thảo khai nhận, đặc biệt là những cuộc gọi phát sinh từ số điện thoại của chị Nhi trong thời gian máy của chị Nhi mất... đã buộc Thảo phải thừa nhận hành vi của mình.

Theo khai nhận bước đầu, sau khi bỏ học, Thảo rời quê Đại Hồng và ra Đà Nẵng kiếm việc làm. Thời gian gần đây, sau khi vào làm chung với chị Nhi thì Thảo hay đến phòng trọ chơi và thấy chiếc điện thoại A5 chị này hay để ở phòng nên nảy sinh ý định trộm cắp. Chiều 28-7, sau khi đến phòng chị Nhi chơi, Thảo lấy trộm được chìa khóa phòng nên khi chị Nhi, Vân đi làm thì Thảo cũng ra về. Tuy nhiên, trong lúc chị Nhi và Vân làm việc thì Thảo lại quay trở về phòng trọ của chị Nhi, dùng chìa khóa có sẵn để mở lấy trộm chiếc điện thoại. Sau khi trộm được điện thoại, vì không mở được máy nên Thảo mở lấy chiếc sim điện thoại của chị Nhi để lắp vào máy mình sử dụng bình thường, còn chiếc điện thoại thì đem cất giấu tại nhà của người anh họ ở Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Việc sử dụng chiếc sim của chị Nhi để gọi cho bạn bè, người thân đã tố cáo hành động trộm cắp của Thảo.

Sau khi thu hồi chiếc điện thoại, hoàn thiện hồ sơ ban đầu, CAP Hòa Thuận Đông đã chuyển hồ sơ cho CAQ Hải Châu để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TUẤN